Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chán cơm kiếm cháo mà ăn
Tòm tem vợ đánh Pê lăn ra nhà
Hai hàm răng lợi bay ra
Ngồi xó húp cháo còn là rất may

Vợ em đêm hôm ngủ say
Ra đường tìm phở thẳng tay mà làm
Sáng ra nhón bước nhẹ nhàng
Kêu vợ ngủ dậy khẽ khàng "vợ ơi".
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời sầu hé nở ban mai
Cỏ cây đọng lại một vài giọt sương
Choàng tỉnh giấc mộng còn vương
Nhớ ai ngơ ngẩn mà tương tư hoài
Thảng thốt con thú lạc loài
Một mình cất bước mệt nhoài bi ai
 

ngockute

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời sầu hé nở ban mai
Cỏ cây đọng lại một vài giọt sương
Choàng tỉnh giấc mộng còn vương
Nhớ ai ngơ ngẩn mà tương tư hoài
Thảng thốt con thú lạc loài
Một mình cất bước mệt nhoài bi ai

Ở đây cây cỏ cũng buồn
Mặt trời chẳng mọc,mưa tuôn mịt mù
Mây giăng khắp nẻo âm u
Lòng se thắt lạnh, đêm ru khúc sầu
Nhớ người thao thức canh thâu
Thẩn thơ tự hỏi bao lâu người về?????
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ở đây cây cỏ cũng buồn
Mặt trời chẳng mọc,mưa tuôn mịt mù
Mây giăng khắp nẻo âm u
Lòng se thắt lạnh, đêm ru khúc sầu
Nhớ người thao thức canh thâu
Thẩn thơ tự hỏi bao lâu người về?????

Nơi này sương trắng giăng giăng
Trời đêm thao thức ánh trăng úa vàng
Hỏi sao yêu mãi cô nàng
Kute nhỏ nhắn họ Đoàn xinh xinh
Trọn tình đôi chữ tiết trinh
Vợ ơi chồng đợi cung nghinh nàng vê.>:)>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP+

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sinh nhật ông chủ quán thơ
CP trong trại ngẩn ngơ thế này
Chúc lão sinh nhật năm nay
Chân dài mẫu đẹp hăng say với đời
Sơn La công tác tơi bời
Trên sông Nậm Rốn tuyệt vời gót son
Sau này con cháu sòn sòn
Kết duyên vợ đẹp chân mòn không lâu
Hai gối lão mỏi vì đâu?
Rượu bia từng cốc tai trâu rót vào
Hôm nay bác hãy ào ào
Tặng bác sinh nhật nhiều đào tiên xinh
Sơn nữ nhảy múa xập xình
Khi trên khi dưới dập dình cho vui
Rượu ngon gái đẹp dập vùi
Khi nằm vừa tiến vừa lùi nhớ chưa
Thâm sơn cùng cốc mây mưa
Sướng từ buổi sáng đến trưa rồi chiều
Đêm nay bác cứ làm liều
Nhất định sẽ có lắm điều vui đây.
Mai này ra mắt mẹ thầy
Xuôi về Hà nội vun đầy lứa đôi.​

49a264db_vh20mau201.jpg


alcohols.jpg


HAPPY BIRTHDAY TO KIUKIU
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng sinh nhật Kiukiu
Bước đường đi tới muôn điều sáng tươi
Hạnh phúc trên bước đường đời
Thành đạt sự nghiệp, thảnh thơi tâm hồn
Tình duyên chúc chú thật son
Thơ ca đầy đặn - Trăng tròn phải ghen
Vui hơn những áng thơ quen
Vững tâm bước tới bon chen mặc Đời.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em vừa từ trại được về
Trong tù giam lỏng tứ bề nước non
Hòn đảo be bé cỏn con
Hàng cây bát ngát véo von chim rừng
Nửa đi nửa ở lừng khừng
Qua khe nước mát vui mừng xiết bao
Quán thơ nhà Kiu lại vào
Chào cô chào bác và chào các em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Công việc bận bịu triền miên
Kiu ơi Gió chẳng huyên thuyên chút nào
Sinh nhật Kiu đó thế nào
Mà Gió quên béng biết làm sao đây :((

Chúc sinh nhật muộn ngất ngây
Niềm vui chưa dứt đong đầy tình thân
Chúc Kiu mạnh khỏe muôn phần
Công việc tấn tới việc "mần" (làm) quanh năm

Chúc Kiu... ừ thì cuối năm
Tậu trâu lẫn nghé vài mâm chúc mừng
Chúc Kiu khí thế bừng bừng
Công thành, danh toại chẳng ngừng tiến lên

Kiu ơi, bận tối mắt tối mũi quên béng mất sinh nhật Kiu. Làm sao bây giờ? :(( :(( :((
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Công việc bận bịu triền miên
Kiu ơi Gió chẳng huyên thuyên chút nào
Sinh nhật Kiu đó thế nào
Mà Gió quên béng biết làm sao đây :((

Chúc sinh nhật muộn ngất ngây
Niềm vui chưa dứt đong đầy tình thân
Chúc Kiu mạnh khỏe muôn phần
Công việc tấn tới việc "mần" (làm) quanh năm

Chúc Kiu... ừ thì cuối năm
Tậu trâu lẫn nghé vài mâm chúc mừng
Chúc Kiu khí thế bừng bừng
Công thành, danh toại chẳng ngừng tiến lên

Kiu ơi, bận tối mắt tối mũi quên béng mất sinh nhật Kiu. Làm sao bây giờ? :(( :(( :((

Lâu rồi mới gặp Gió yêu
Bao ngày đi vắng phiêu diêu nơi nào
Bảo sao Kiu lại kêu gào
Nhắc tên Gió lạ biết nhào đâu ra
Sinh nhật Kiu hát bài ca
Tên Lời của Gió suốt ba tiếng liền
Nhận quà tổng kết nhiều tiền
Kiukiu giương súng chui liền trong hang=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ vắng vẻ đìu hiu
Trời đông gió lạnh thằng Kiu đâu rồi
Rượu kia sao chẳng có mồi
Gái xinh gái đẹp biết nhồi chỗ mô
Kiukiu chảy nước tồ tồ
Đêm nằm ngơ ngẩn mơ hồ động tiên
Sơn La cả tháng ưu phiền
Rừng thiêng nước độc gái hiền kiếm đâu???
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ vắng vẻ đìu hiu
Trời đông gió lạnh thằng Kiu đâu rồi
Rượu kia sao chẳng có mồi
Gái xinh gái đẹp biết nhồi chỗ mô
Kiukiu chảy nước tồ tồ
Đêm nằm ngơ ngẩn mơ hồ động tiên
Sơn La cả tháng ưu phiền
Rừng thiêng nước độc gái hiền kiếm đâu???
=))

Lên rừng sơn nữ trẻ trung
Tắm tiên dưới suối ung dung giữa đời
Đêm về giã gạo cho tơi
Chày chày cối cối gọi mời sướng rơn
Ai như lão Pê lên cơn
Vùng than đun đẩy thích nhờn phải không
Suốt ngày thổ phỉ lông nhông
Cà chua cũng bỏ lão chồng ... hỏng chym =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm buồn nghe nhạc Chế Linh
Tự nhiên lòng nhớ người tình xa xưa
Cái thời đêm vắng đón đưa
Yêu thương hai đứa có thừa bên nhau
Bỗng dưng lệ đẫm rơi mau
Một mình gặm nhấm nỗi đau thất tình.
Nhớ người lại nghĩ đến mình
Đêm dài một bóng lặng thinh tình sầu
Phải chi ngày ấy ngâm lâu
Để cho người ấy mang bầu sinh con
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

[4ever]emQuynh;1179472 đã viết:
Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu
:(:((=((​

Nội quy trang một lù lù
Chú không chịu đọc thích tù phải không
Du học mà cứ lông nhông
Học hành chểnh mảng nên công cán gì
Yêu đương nào có là chi
Một khi thành đạt nàng si mình liền
Giờ cứ ở đó ưu phiền
Rồi thì tụt lại chết liền đó cu :-w
 

HDM1

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nội quy trang một lù lù
Chú không chịu đọc thích tù phải không
Du học mà cứ lông nhông
Học hành chểnh mảng nên công cán gì
Yêu đương nào có là chi
Một khi thành đạt nàng si mình liền
Giờ cứ ở đó ưu phiền
Rồi thì tụt lại chết liền đó cu :-w

Hảo hảo hảo. em chịu mỗi thơ của bác kiukiu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hảo hảo hảo. em chịu mỗi thơ của bác kiukiu

Vào đây trang nhất lù lù
Bác vào bác phải thổi phù ra thơ
Cẩn thận lão Kiu lại phơ
Nát tan cái nick cứng đơ cái đầu
Thơ ra bác phải ngâm lâu
Không thì lão ấy lầu bầu đó nghe.
Lão ấy có một cái que
Vừa dài vừa cứng le te chết đòn.:))
 

utunbu

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trang nhất thì cứ lù lù
Đã vào là phải dự trù ít thơ
Thơ thì cứ việc ta mơ
Chứ đừng phá luật làm ngơ post bài
Mình thì chẳng viết thơ dài
Cũng đôi ba chữ và vài dòng thơ.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào đây trang nhất lù lù
Bác vào bác phải thổi phù ra thơ
Cẩn thận lão Kiu lại phơ
Nát tan cái nick cứng đơ cái đầu
Thơ ra bác phải ngâm lâu
Không thì lão ấy lầu bầu đó nghe.
Lão ấy có một cái que
Vừa dài vừa cứng le te chết đòn.:))

Thiên hạ đang hưởng thái bình
Bỗng đâu lão dở thình lình nhảy ra
Miệng lão gào thét hét la
Pê đây cái ấy của ta to đùng
Nói rồi lập tức xé tung
Trần truồng như nhộng anh hùng lắm thay
Cà chua hai quả phô bày
Ra Cà bao tử thế này mà khoe ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trang nhất thì cứ lù lù
Đã vào là phải dự trù ít thơ
Thơ thì cứ việc ta mơ
Chứ đừng phá luật làm ngơ post bài
Mình thì chẳng viết thơ dài
Cũng đôi ba chữ và vài dòng thơ.

Thơ đâu cứ phải làm dài
Thơ hay cốt ở chất hài trong thơ
Làm thơ mặt mũi tỉnh bơ
Nhất ngôn ký xuất mình phơ ầm ầm
Làm thơ cũng cần phải thâm
Để chăn, để giết để đâm loạn càng ;))
 

HDCP

Super Moderators
Lâu rồi chẳng thấy làm thơ
Kiukiu nay đã thẫn thờ vì đâu
Cà chua nói cũng hơi lâu
Giáng sinh Cà đến Cà hầu Kiu đây
Đưa Kiu lên tận trời mây
Dìu Kiu sung sướng ngập đầy pháo hoa
Noel hai đứa la cà
Cả đêm ôm ấp chỉ Cà với Kiu

=))
 
Bên trên