HDCP
Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Nắng hè giữa buổi ban trưa
Trong nhà linhnguyen áo mưa mặc vào
Ôi trời sung sướng làm sao
Chưa vào mà đã ào ào phun ra
Trên đời lắm kẻ ba hoa
Hóa ra cũng chỉ làm bà thế thôi
)
Súng Pê tuy thật là to
Nhưng mà cũng chỉ co do ở nhà
Khua môi múa với các bà
Nhưng khi lâm trận chỉ là bỏ đi
Còn hai quả cà chua bi
Do súng bị hỏng teo đi mất rồi
Cắt đi làm phận ...ái ngồi
Đỡ mang cái tiếng của ôi của thừa!)
Nắng hè giữa buổi ban trưa
Trong nhà linhnguyen áo mưa mặc vào
Ôi trời sung sướng làm sao
Chưa vào mà đã ào ào phun ra
Trên đời lắm kẻ ba hoa
Hóa ra cũng chỉ làm bà thế thôi