Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!
Trang kỉ niệm khắc ghi thời hoa mộng
Để phương này nhỏ bỗng thấy nhớ thương:
Nhớ ngày xưa một thuở với lớp trường,
Dòng nhật kí bao vấn vương lòng nhỏ!
---------- Post added 08-03-2016 at 21:31 ----------
Nơi Đất Thánh đêm rằm trăng sáng tỏ
Mang cô đơn ngọn gió cũng giăng sầu
Nhật kí buồn nhỏ viết chỉ dăm câu
Mà nỗi nhớ như hằn sâu vào dạ!
Nhắn giùm nhỏ buồn ơi xin gởi trả
Để không còn lả chả giọt sầu rơi
Nơi trang thơ hết nức nở nghẹn lời
Dòng nhật kí không chơi vơi niềm nhớ…
Trang kỉ niệm khắc ghi thời hoa mộng
Để phương này nhỏ bỗng thấy nhớ thương:
Nhớ ngày xưa một thuở với lớp trường,
Dòng nhật kí bao vấn vương lòng nhỏ!
---------- Post added 08-03-2016 at 21:31 ----------
Nơi Đất Thánh đêm rằm trăng sáng tỏ
Mang cô đơn ngọn gió cũng giăng sầu
Nhật kí buồn nhỏ viết chỉ dăm câu
Mà nỗi nhớ như hằn sâu vào dạ!
Nhắn giùm nhỏ buồn ơi xin gởi trả
Để không còn lả chả giọt sầu rơi
Nơi trang thơ hết nức nở nghẹn lời
Dòng nhật kí không chơi vơi niềm nhớ…