Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Dưới ao lại có trăng nào,
Trên cao lơ lửng... trên cao trăng nào?
Dưới ao hay ở trên cao,
Biết đâu là thực... nhưng sao đâu rồi?
 

vietthuong

Well-Known Member
Nước tràn theo nhịp bèo tan,
Đêm khuya trăng lạnh ai sang đá bèo...
Gió đông rồng phải lộn lèo,
Ai kia khỏe thế... đá bèo dưới ao.
 

vietthuong

Well-Known Member
Mà tìm chiếc lá diêu bông,
Đến khi em đã chổng mông lấy chồng.
Thôi đành tiển sáo sang sông,
Lá diêu bông... hỡi diêu bông... theo chồng!


(Biết ra thì em đã ... vác lá diêu bông theo chồng!)
 

Hải Đăng

New Member
Thôi đành cất bước em đi
Để anh ở lại, chia ly mãi rồi
Một mai nỗi nhớ không vơi
Tình xin thắm chặt, để đời mãi vui
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

mắt kèm nhèm đọc cái tít thành lục bát bồn cầu:>:>
 

vietthuong

Well-Known Member
Tại sao đèn đỏ vụt nhanh,
Bởi thằng đứt thắng đã thành thân quen.
Cái anh kiểm định đáng khen,
Nhà cao, cửa rộng, lương quèn là đây!
 

vietthuong

Well-Known Member
Bất ngờ cá lội trên kênh,
Bao nhiêu năm tháng bồng bềnh nước đen.
Dòng kênh chết quá thân quen,
Hôm nay sự sống được nhen lên rồi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chúng mình rất... rất là vui,
Sáng vào trong lớp, tối vùi thâu đêm.
Đi chơi em chả... dám thèm,
Học rồi, học nửa, học thêm đủ đầy!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trong niêu đang nấu tình yêu,
Cho thêm chém gió để chiều đam mê.
Giận hờn một chút tái tê,
Nụ hôn gắn kết trở về bản năng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Vẫn thường tỉnh giấc nữa đêm,
Nỗi sầu lẻ bóng chợt thèm bờ vai.
Cuối cùng chiếc lá đã bay,
Đồi thông hai mộ tình ai xa rồi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Thề xưa cát bụi ban trưa,
Biết đâu nguồn cội Diễm xưa một thời.
Hạ trắng vẫn có bên đời,
Rừng xưa đã khép, cho đời chút ơn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Dáng xưa, đôi mắt người xưa,
Căn nhà dĩ vãng, cho vừa lòng em.
Nổi lòng thị trấn về đêm,
Hỏa châu định mệnh và em xa rồi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đó nha cỏ xót xa đưa,
Bến sông chìm dưới cơn mưa tình sầu.
Tuổi đá buồn, sóng về đâu,
Con mắt còn lại lần đầu ướt mi.
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Xin cho tôi chữ bình yên
Nhân tình thế thái lắm phiền ít vui
Sự đời được mất hên xui
Sân si khổ hận một nùi tránh sao ?
 

vietthuong

Well-Known Member
Mặc ai, ai mặc, ai không.
Bãi bồi ta tắm, tắm không mặc đồ.
Tắm tiên, tiên tắm cứ vô,
Cởi đi nghiệp chướng, thân lồ lộ ra!

 

vietthuong

Well-Known Member
Nữa đâu đó, nữa nhiệm mầu.
Dạo chơi Yên Tử nhịp cầu tâm linh.
U phiền biến mất thình lình,
Thảnh thơi đất Phật thoáng nhìn nghiệp duyên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Rợp trời bươm bướm bay bay,
Xuyên rừng xanh lá hàng cây ven đường.
Như là giấc mộng vô thường,
Trong "mây" ngủ sắc, con đường thần tiên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đi ngay, chớ có bỏ qua,
Hàng năm Phú Thọ, tháng ba, mồng mười.
Lể là giổ tổ bao đời,
Vua Hùng dựng nước mọi người chớ quên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Người ơi sao mãi chửa về,
Cánh đồng xanh mướt, bộn bề cò bay.
Câu hò vang vọng chiều nay,
Mang hồn đất nước, có lay động lòng!
 
Bên trên