Vitconyeubx
New Member
VỌNG NHAU
Mẹ ơi! xin mẹ hãy về
Nơi đây gió lạnh, bốn bề sương rơi
Từng hàng mộ ngủ yên rồi
Vẫn nghe nức nở những lời hôm nay...
Tiết trời trở gió heo may
Bờ tre vẫn gốc tre gầy xót măng
Con vừa vá lại chiếc chăn
Hái rau đay, nấu bát canh cua đồng
Dâng lên bàn giữa cúng ông
Hương thơm nén nữa thắp xong lạy thày
Trên tay còn nén hương này
Thắp rồi con sẽ tỏ bày cùng anh...
Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh...
Bao nhiêu người vợ đã thành vọng phu...
Ước mong trời hết mây mù
Sương tan, ấm lại trời thu trong lành
Vần còn đây mái nhà tranh
Mẹ, con, no, đói, rách lành vọng nhau
Hóa đá nào đã yên đâu!
TTL
Mẹ ơi! xin mẹ hãy về
Nơi đây gió lạnh, bốn bề sương rơi
Từng hàng mộ ngủ yên rồi
Vẫn nghe nức nở những lời hôm nay...
Tiết trời trở gió heo may
Bờ tre vẫn gốc tre gầy xót măng
Con vừa vá lại chiếc chăn
Hái rau đay, nấu bát canh cua đồng
Dâng lên bàn giữa cúng ông
Hương thơm nén nữa thắp xong lạy thày
Trên tay còn nén hương này
Thắp rồi con sẽ tỏ bày cùng anh...
Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh...
Bao nhiêu người vợ đã thành vọng phu...
Ước mong trời hết mây mù
Sương tan, ấm lại trời thu trong lành
Vần còn đây mái nhà tranh
Mẹ, con, no, đói, rách lành vọng nhau
Hóa đá nào đã yên đâu!
TTL