please_helpme
Active Member
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Súp-lơ Mốc buihung...
Thật là vãi Vươn với thơ của Bác!!!
Thế hôm SN em chẳng thấy bác phụt bài nào???
Chúc anh tuổi mới dạt dào
Đêm đêm bên vợ hái đào tiên xinh
Hôm nay phải thật linh đình
Chớ đừng vội vã rối tinh anh à
Kẻo rồi lại ngã lại sa
Chưa ra đến chợ rơi ra mất rồi
Năm nay già quá đi thôi
Làm ông đồn trưởng cừ khôi thật hiền
Sinh nhật tặng bác Tiên huyền
Tặng dùi cui điện gắn liền hai bom
Thôi thì thơ cũng hòm hòm
Kẻo thằng kiu ấy nó hờn nó la. X_X
![]()
![]()
![]()
![]()
Thật là vãi Vươn với thơ của Bác!!!
Thế hôm SN em chẳng thấy bác phụt bài nào???