Nóng bừng ly rượu mùa đông
Nhấp môi cạn cả bóng hồng quanh đây
Phố nghiêng nghiêng dáng em gầy
Hỏi sao ly rượu hết đầy lại vơi
Chiều cong vẽ dáng em ngồi
Giật mình thơ thẩn lại thôi xếp vần...
noen nầy đi đâu em hơiĐã hẹn em khi đêm về anh tới
Giữa trời mưa gió bắc thổi ù ù
Trời lạnh căm hai hàm răng va đập
Tựa như là đàn đá gõ đều tay....
Em ơi lấy chồng mà chi
Chồng thơ con dại nó đì thân em
Nửa đêm đứa thì đòi bem
Đứa kia đòi bú ngó xem đau lòng
Em nào có phải con ong
Thằng bóc thằng lột sướng xong ngù liền
Chi bằng đến đây cõi tiên
Anh cho sung sướng một miền thiên thai
Thân anh hòn chỉ có hai
Sướng lên một nhát liền dài lắm cơ
Giữa khe giữa núi phất cờ
Có dòng nước đục nên thơ chúng mình
Thương em môi mắt nhỏ xinh
Nên anh thường phải xập xình em vui
Đêm nằm đi tới đi lui
Cho em cả cái dùi cui vào mồm =))
Lão Pê được cái to còi
Dùi cui cụt lủn đòi lòi ra đâu
Sức mấy mà đòi thả câu
Cần kia ngắn tũn thật rầu thân ai
Em kia sức vốn dẻo dai
Pê này khởi động mất hai tiếng rồi
Đến khi lâm trận nửa hồi
Mới được một phút đỉnh đồi ... tuyết lan =))
Cái thằng vừa bướng vừa ngang
Hóa ra cũng chỉ làm hàng vậy thôi
Dừng chân ở dưới chân đồi
Vạch quần ra ngó khúc dồi xem sao
Tưởng là của quý như nào
Chưa vô mà đã ào ào phun ra
Teo tóp mất hai quả cà
Kiukiu cũng chỉ nửa bà nửa ông)
Kiukiu củng chỉ thế thôiĐò em đưa đẩy trên sông
Pê kia rỏ dãi đứng trông mà thèm
Của nợ bằng cẳng que kem
Than thân trách phận lèm bèm gì đây
Nem chua hệt cái khúc cây
Cong queo khô đét còn bầy đặt chi
Mon men ngựa gỗ đòi phi
Chợ kia chưa đến đã ... phì hết ra =))
Bác ku nói thế là saiKiukiu củng chỉ thế thôi
cp cụt hẵn còn thèm gì đâu
cachua thì mới thấy sầu
như kem gặp gió làu nhàu khó xem
ngocthanh nhìn trước như sau
Mông eo lân lộn bằng nhau cả ma
Bác ku nói thế là sai
Chị Thanh mình đẹp ai ai sánh bằng
Sau nở trước đẹp tròn căng
Bác ku trông thấy lằng nhằng dãi rơi
Chỉ tội Thanh cấm ku xơi
Vì ku của lão tơi bời từ lâu! >![]()
Ngoài lề tí =)) mụ Linh cũng biết làm thơ cơ à =))
Ngoài lề tí =)) mụ Linh cũng biết làm thơ cơ à =))
Mụ linh rất hay lam thơNgoài lề tí =)) mụ Linh cũng biết làm thơ cơ à =))