cachuaxanh_133
New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Chồng sao không về bế con
Để cho con chạy lon ton ngoài đường
Chồng sao không về bế con
Để cho con chạy lon ton ngoài đường
Chồng sao không về bế con
Để cho con chạy lon ton ngoài đường
Đã mấy ngày không đọc đươc thơ anh
Chắc có lẽ việc công bận lắm
Em đợi anh trong mùa thu thầm lặng
Lá trầu vàng cho tươi thắm môi nhau
Anh đã nói mà em đâu tin tưởngĐã mấy ngày không đọc đươc thơ anh
Chắc có lẽ việc công bận lắm
Em đợi anh trong mùa thu thầm lặng
Lá trầu vàng cho tươi thắm môi nhau
Anh đã nói mà em đâu tin tưởng
Tú trông vậy nhưng vẫn chỉ hai phai
Để đến giờ khi gối chăn lạnh ngắt
Giường tuy rộng nhưng manh chiếu cô đơn
Buồn thay cho cái phận son sắc
Lỡ chân bước rút lại cách chi đây
Thôi đã lỡ anh bày cho kế sách
Đêm hé cửa anh vào sưởi lòng em!)
Em thấy thương cho phận son sắc
Tưởng chồng tốt mà hoá giống hai phai
Khi đêm xuống trong màn thì thầm khóc
Thân trai thấy mà không khỏi xót xa
Em như vậy không phải dê đâu bác
Chỉ sưởi ấm một cõi lòng hẩm hiu!)
Ấy gọi là ra tay hiệp nghĩa
Thế thì đây cũng rứa Linh ơi
Sợ rằng mang tiếng lả lơi
Cho nên chỉ biết kêu trời mà thôi!)
Em đây khác còn bác đã có vợ
Mà có vợ thì vậy đúng thả dê
Cứ đê mê đến khi Cà bắt được
Đến lúc đấy cửa nhà lại tan hoang
Không tan hoang rồi sau này sẽ biết
Cứ đêm xuống nằm dài thở mà thôi!)
Anh ơi em nhớ anh nhiều
Sao anh chẳng viết đôi điều cho em
Để cho cô bé lọ lem
Linhnguyen conghieu tòm tem thế này
Anh ơi em nhớ anh nhiều
Sao anh chẳng viết đôi điều cho em
Để cho cô bé lọ lem
Linhnguyen conghieu tòm tem thế này
Si cũng muốnEm... yeuanh
yeuanh... Tú
Trông... già khú
Gọi là... chú
2222... fiiiiii
Si cũng muốn
cuộn yeuanh
nên đành hanh
với lão Tú
hú hú hú!=))
Được trời phú
Tuổi mới nhú
Trông muốn bú
Cũng thích đú
Theo các chú
Đừng cay cú
Hú hú hú =))
Anh ơi em nhớ anh nhiều
Sao anh chẳng viết đôi điều cho em
Để cho cô bé lọ lem
Linhnguyen conghieu tòm tem thế này