Em cứ tưởng anh là người trong mộng
Để lỡ làng suốt cả một mùa xuân
Tâm hồn em trao anh chẳng phân vân
Mà người nỡ làm tim em tan nát!
Buồn tình chân ghé quán thơ
Việc quân đang bận, hững hờ mấy hôm.
Trước là cho tướng công đồn
Hai quân cửa hiểm, đổ dồn nước to!
Giật mình vì một tiếng ho
Ai ngờ ngủ gật, giữa đò sang sông
Mơ làm đại tướng cầm quân
Ai ngờ tỉnh dậy, tuổi xuân sắp tàn.
Yêu anh chớ vội sang ngang
Đừng vì một chút... lỡ làng tuổi xanh.
Chuẩn bị xiêm áo, về anh
Về nơi tươi đẹp, em thành dâu ngoan.
Anh trai trẻ, em gái xoan
Xin nhớ hai chữ: An toàn là hơn
Ngày mai, em hết giận hờn
Anh viết: Song Hỷ - Thành Hôn nhé người!
Mấy hôm bận học triền miên
Không vào thơ thẩn muộn phiền bao đêm
Anh lo nhà cửa ấm êm
Để em gái nhỏ cùng têm cánh trầu
Cùng nhau sống đến bạc đầu
Em xin nguyện ước được hầu thân anh
Sơn Tây cho đến Xứ Thanh
Giờ em đã hiểu tình anh thôn Đoài
Đêm nay sao nhớ anh hoài
Người ơi chớ có như loài bướm ong
Dù cho xa mặt cách lòng
Dù cho cách trở đợi mong tháng ngày
Mong anh nhớ lấy hôm nay
Một ngày đến rước em say tình người. :x
Trầu têm cánh phượng đẹp xinh
Lợn quay đi lọng, hai bình đầy vôi
Cau kia cũng đã bổ rồi
Chũm cau nho nhỏ, bồi hồi tuổi xuân
Hai bên cô bác âm thầm
Chúc cho hạnh phúc, sắt cầm nên duyên
Trai hiền thảo, gái thuyền quyên
Hôm nay, lên bến xuống thuyền qua sông.
Đời là một cuộc bể râu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Yeuanh xinh xắn , má hồng
Lại theo chàng Tú thuộc dòng hai phai.
Về sơn tây ở ngày mai
định cư ở tận xứ đoài xa xôi
yeuanh em hỡi ! em ơi !
chớ lên trên đó cả đời khổ đau.
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
Yeuanh muốn thành đàn bà
Để cho lão Tú mặn mà thì gay
Em ơi muốn lái máy bay
Nửa đêm len lén chạy ngay ra ngoài
Để anh ra tận xứ Đoài
Gặp nhau ta sẽ mệt nhoài mới tha
Lão Tú khù khụ ông già
Sức tàn lực kiệt sẽ tha cho mình)
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
Yeuanh muốn thành đàn bà
Để cho lão Tú mặn mà thì gay
Em ơi muốn lái máy bay
Nửa đêm len lén chạy ngay ra ngoài
Để anh ra tận xứ Đoài
Gặp nhau ta sẽ mệt nhoài mới tha
Lão Tú khù khụ ông già
Sức tàn lực kiệt sẽ tha cho mình)
Anh này chả biết tại sao
Vợ rồi lại muốn tào lao chỗ nào
Chị Cà đã trót gởi trao
Tình kia anh để chỗ nào hở anh? %-(
Anh này chả biết tại sao
Vợ rồi lại muốn tào lao chỗ nào
Chị Cà đã trót gởi trao
Tình kia anh để chỗ nào hở anh? %-(
Tình anh ở giữa ngã ba
Có con suối chảy có ta với mình
Yeuanh nở nụ cười xinh
Là anh lại muốn xập xình em ơi
Ngoài kia mưa vẫn rơi rơi
Trong này ta hãy tơi bời lá hoa
Vội chi ta cứ tà tà
Kiểu gì em chả chung nhà với anh)
Hỡi ôi cái giọng văn chương
Hở ra là thích lên giường tình tang
Tuổi thì nhụy héo cánh tàn
Cọng thì teo quắt có làm được chi
Cố mà tưới nước rỉ ri
Vớt vát được tí xanh rì rễ sâu)